Kết quả tìm kiếm cho "Tàu tuần tra"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1647
Sáng nay, 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đồng loạt Lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 19/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Sáng 19/12, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép trên 200.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam.
Sương sớm còn phủ trắng mặt sông, dấu chân người lính biên phòng đã in dài dọc tuyến biên giới Vĩnh Xương, Khánh Bình. Từ những bước tuần tra biên giới đến từng hoạt động gắn kết dân sinh, tình quân - dân nơi đây đã tạo nên sức mạnh bền vững, bảo vệ chủ quyền đất nước, vun đắp đời sống bình yên vùng biên giới.
Sáng 18/12, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang 7 phương tiện thủy vận chuyển số lượng lớn khoáng sản (đất mặt) không hoá đơn chứng từ.
Khi hoạt động đánh bắt thủy sản ngày càng khó khăn, mô hình khai thác theo tổ đội sản xuất trên biển sẽ giúp gắn kết ngư dân, giúp nhau vượt khó khăn và đánh bắt đạt hiệu quả hơn.
Chiều 17/12, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, hiện tại trên địa bàn đặc khu Phú Quốc có 211/211 tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%.
Tối 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tối 16/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Khi gió bấc tràn về, chúng tôi trở lại xã Vĩnh Xương rồi xuôi về Khánh Bình. Hai xã biên giới ấy như đôi cánh tay dang rộng, đón dòng Mekong chảy vào đất Việt. Nơi đây, sông không chỉ mang phù sa bồi đắp ruộng đồng mà còn mang theo nhịp sống kinh tế mới. Người dân vẫn giữ nếp mưu sinh dựa vào con nước nhưng vẫn chủ động mở thêm những hướng đi phù hợp với sự phát triển của vùng biên hôm nay.
Những buổi sáng sớm ở Trạm Kiểm soát biên phòng Lình Huỳnh, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, cán bộ biên phòng lên từng boong ghe, mở thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) và hướng dẫn các thao tác quen thuộc mà nhiều ngư dân vẫn dễ quên.